Án chung thân cho kẻ giết nữ thầy bói

Thứ tư, 27/11/2013 13:47

(Cadn.com.vn) - Sau khi bị bắt vì giết nữ thầy bói Nguyễn Thị Thanh (1973, trú xã Tam Xuân 1, H. Núi Thành, Quảng Nam), Trương Thị Kiều Phương (1977, trú P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) “bất ngờ phát điên” nên cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Nam quyết định đưa thị đi chữa bệnh. Sau một thời gian chữa trị và quá trình điều tra của CQĐT cũng như phiên xét xử ngày 7-3-2013 bị tạm hoãn, sáng 25-11, TAND tỉnh Quảng Nam tiếp tục đưa bị cáo Phương ra xét xử.

Dù 9 giờ bị cáo Trương Thị Kiều Phương mới được đưa từ Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ để xét xử, nhưng từ sáng sớm, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Nam đã đông nghịt người, bởi đây là vụ án gây chấn động dư luận trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, tại phiên tòa công khai trước đó (ngày 7-3-2013), bị cáo Phương có những biểu hiện bất bình thường như không nghe, không nói, không khai báo... nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi chữa bệnh bắt buộc.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Nam, trước đây Phương thường đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh (làm nghề bốc thuốc Nam, xem bói và cho số đề) để xem bói nên có quen biết nhau. Qua sự quen biết này, chị Thanh thường cho số để Phương mua đề với hình thức thắng thì Phương đem tiền đến cho chị Thanh, nếu thua thì chị Thanh cùng chịu một phần.

Việc mua số đề do một người đàn ông tên Long (không xác định được lai lịch) lấy tiền của Phương để mua. Trong khoảng thời gian mua số đề (từ tháng 8-2011 đến tháng 3-2012) Phương không trúng lần nào mà đã thua 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, chị Thanh còn mượn của Phương 2 triệu đồng để sửa nhà nhưng chưa trả.

Chiều 4-4-2012, Phương gọi điện cho chị Thanh và biết chị đang ở nhà nên điều khiển xe máy BKS 92B1-063.02 đến với mục đích đòi nợ. Trước khi vào nhà, Phương vào chợ Tam Kỳ mua hoa, trái cây và một con dao đem theo với ý định nếu chị Thanh không trả nợ thì sẽ dùng dao uy hiếp.

Đến nơi, Phương đưa hoa, trái cây lên gác lửng. Để trái cây lên bàn thờ xong, Phương đi xuống thì chị Thanh đang nằm trên giường và nhờ Phương vào mát-xa mặt. Khi mát-xa cho chị Thanh, Phương để con dao dưới gầm giường. Trong lúc mát-xa, Phương hỏi đòi số tiền mà chị Thanh nhờ Phương mua số đề, nhưng chị Thanh cho rằng số tiền nhờ mua số đề là không có cơ sở, còn số tiền đã mượn thì chưa có điều kiện để trả.

Nghe vậy, Phương liền rút dao kề cổ Thanh đe dọa nếu không trả tiền sẽ đâm. Nghe vậy, chị Thanh lớn tiếng thách đố nên bị Phương đâm 2 nhát vào cổ. Chị Thanh chống đỡ, Phương tiếp tục đâm cho đến khi nạn nhân bất động. Biết nạn nhân đã chết, Phương vào phòng tắm rửa sạch vết máu dính trên người rồi tháo 2 khâu vàng 24K (4 chỉ) và một khâu vàng 18K (1 chỉ) của nạn nhân, quay về Tam Kỳ.

Dẫn giải Phương về trại giam.

Sau một thời gian điều tra, ngày 25-5-2012, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Trương Thị Kiều Phương về hành vi giết người và cướp tài sản. Đến ngày 18-8-2012, kết thúc điều tra, CQĐT chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi tổ chức phúc cung, làm rõ một số tình tiết của vụ án, Phương có những biểu hiện không bình thường, không kiểm soát được hành vi và không hợp tác làm việc.

Ngày 19-9-2012, VKSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định đưa bị can Phương đi giám định pháp y tâm thần. Kết quả giám định của cơ quan Pháp y tâm thần Đà Nẵng xác định: Phương bị rối loạn phân ly. Do đó, VKSND tỉnh Quảng Nam đã quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Trương Thị Kiều Phương.

Ngày 4-12-2012, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo bị can Phương đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi nên VKSND quyết định chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Quảng Nam để đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 7-3-2013, Phương có những biểu hiện bất bình thường nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, tiếp tục đưa bị cáo đi chữa bệnh bắt buộc.

Sau gần 8 tháng điều trị, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo bị can Trương Thị Kiều Phương đã ổn định về mặt tâm thần và hành vi. Sáng 25-11, phiên tòa tiếp tục được tổ chức.

Tại buổi xét xử, giống như lần trước, bị cáo Phương vẫn không nói, không khai. Trước vành móng ngựa, bị cáo khua tay, múa chân cười nói ngô nghê nên HĐXX cho phép bị cáo được ngồi. Sau đó bị cáo im lặng đến kết thúc phiên tòa.

Tại phần tranh luận, vị luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, từ nhỏ sức khỏe Phương không tốt, thường xuyên đau ốm, lại có lần té giếng nên tinh thần không được như người bình thường. Do thể trạng như vậy nên sau khi bị bắt, bị cáo đã sốc, dẫn đến phát bệnh như hôm nay.

Bản thân Phương lại có 3 con nhỏ, cháu nhỏ nhất mới 5 tuổi, chồng lại không có công việc ổn định nên xin HĐXX xử mức án có thời hạn để bị cáo được về với gia đình, cộng đồng...

Song từ kết luận của giám định pháp y trước đó cho thấy trước và sau khi gây án, bị cáo Phương còn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; căn cứ vào lời khai của bị cáo Phương ngày 12-6-2012 đã thừa nhận hành vi giết chị Nguyễn Thị Thanh và những tư liệu, chứng cứ thu thập được đã đủ yếu tố định tội đối với bị cáo Phương.

Do vậy, sau khi xem xét các yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, HĐXX đã tuyên án chung thân về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Cướp tài sản” đối với Trương Thị Kiều Phương, tổng hình phạt bị cáo phải nhận là chung thân. Ngoài ra, gia đình bị cáo Phương phải bồi thường hơn 120 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí; 45 triệu đồng cho con chị Thanh trong 3 năm đến lúc đủ 18 tuổi.

Qua vụ án trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tệ nạn lô đề cờ bạc, cũng như những người làm nghề xem bói mê tín dị đoan dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà...

Trần Tân